Từ bỏ quá khứ để đón nhận niềm hy vọng Phục Sinh

5.00 star(s) 1 Vote
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,027

Giữ chặt quá khứ, ngay cả những ký ức thiêng liêng, có thể trở thành rào cản ngăn các tín hữu đón nhận trọn vẹn niềm hy vọng từ Đức Kitô phục sinh. Đó là thông điệp của Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Giáo hoàng, trong bài suy niệm Mùa Chay cuối cùng dành cho Giáo triều Rôma.​


phailamgi_Từ bỏ quá khứ để đón nhận niềm hy vọng Phục Sinh_cv1.jpg
Ảnh: Vatican Media
“Chúng ta luôn mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc thiêng liêng, điều đó rất đẹp và quan trọng,” Cha Pasolini nói. “Nhưng nếu cứ mãi hoài niệm, chúng ta có thể đánh mất cơ hội để Chúa mở ra một chân trời mới trong tâm hồn.”

Cha Pasolini đặc biệt nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Maria Mađalêna sau khi Ngài phục sinh. Khi Maria nhận ra Chúa, bà liền chạy đến và muốn giữ chặt Ngài, nhưng Chúa bảo: “Đừng giữ Thầy lại.” Theo Cha Pasolini, đây là cuộc hoán cải cuối cùng mà mỗi Kitô hữu đều phải trải qua: buông bỏ những gì quen thuộc để dấn thân vào điều mới mẻ mà Thiên Chúa chuẩn bị.

“Maria Mađalêna yêu mến Chúa theo cách bà từng biết, nhưng Chúa muốn bà bước vào một hành trình sâu xa hơn—một tình yêu không bám víu, không níu kéo, mà tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa,” cha nói.

phailamgi_Từ bỏ quá khứ để đón nhận niềm hy vọng Phục Sinh_cv2.jpg
Ảnh: Pinterest

Cha Pasolini cảnh báo rằng cám dỗ của các tín hữu ngày nay không chỉ là giữ lại những gì đã qua, mà còn là mong muốn đóng khung Thiên Chúa theo ý riêng. “Chúng ta dễ dàng tìm kiếm Chúa như một giải pháp cho cuộc sống trần thế của mình, thay vì để Ngài dẫn dắt chúng ta vào một điều hoàn toàn mới.”

Ngài nhắc đến hình ảnh các tông đồ nhìn lên trời sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, rồi hai thiên thần hỏi: “Hỡi những người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn trời?”. Đối với Cha Pasolini, đức tin không chỉ là ngước nhìn về thiên đàng, mà còn là hành trình bước đi giữa thế gian, mang ánh sáng Tin Mừng đến tận cùng nhân loại.

phailamgi_Từ bỏ quá khứ để đón nhận niềm hy vọng Phục Sinh_1.jpg
Ảnh: Canva

Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ một sứ mạng rõ ràng: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo". Một hành trình khám phá chính con người.

“Chúng ta không chỉ được gọi để đi xa hơn, mà còn phải đi sâu hơn, bước vào những nơi mà tư duy con người còn mù mờ, nơi cần ánh sáng hy vọng soi chiếu,” cha nói.

Đức Ki-tô đã để lại cho chúng ta một trọng trách: sống, yêu thương, trở thành chứng nhân của niềm hy vọng Phục Sinh, và khai mở một nhân loại mới.​
 

Đức cha Đaminh Đinh Huy Quảng: Vị Giám mục không ngai, không một lần dâng lễ đại trào | Phải làm gì? | Trong lịch sử Giáo hội Việt Nam thế kỷ 20, bên cạnh những vị mục tử được mọi người biết đến, còn có những vị mục tử, vì hoàn cảnh đã phải chịu chức cách bí mật (in pectore), không mũ, không gậy, không một lần dâng lễ đại trào. Đức Giám mục Đa Minh Đinh Huy Quảng, Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh là một vị mục tử như vậy. Người ta chỉ biết được ngài là Giám mục vào năm 2007, sau khi qua đời 15 năm.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên