Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 899
- Chủ đề Author
- #1
Sáng đầu tuần, mở xem lịch trên chiếc di động, thoáng thấy ngày áp cuối tuần 14/2 được ứng dụng tô đỏ và chú thích Ngày lễ tình yêu. Một câu hỏi chợt thoáng qua: Tu sĩ có mừng ngày lễ này?
Ảnh: fmavtn.org
Trong ngày lễ tình nhân, người ta trao gửi quà cho người mình yêu mến. Những món quà mỗi ngày càng thêm phong phú, bao bì giấy gói ngày càng thêm tinh tế bắt mắt. Đường vào đời tu không có những món quà đẹp mắt hấp dẫn người tu sĩ. Và cũng không ai đi tu để được quà. Ngược lại, họ được kinh nghiệm một cuộc gặp gỡ cá vị, với tiếng mời gọi âm thầm, sâu lắng nhưng mạnh mẽ. Tiếng gọi ấy khiến họ dám từ bỏ cả gia đình, công việc, ngay cả tình cảm đôi lứa để bước theo.
Lễ tình yêu không thể thiếu hoa. Hoa tươi, hoa sấy khô đủ loại sáng tạo. Trong ngày này, thường người tu sĩ không nhận được những bông hồng đỏ thắm có thể quan sát được màu sắc hay cảm nhận được mùi hương nồng nàn. Bù lại, họ cảm nhận một sự hiện diện vắng mặt, nhưng gần gũi thân thiết của một Đấng Vô Hình. Gọi là Đấng Vô Hình vì ngôn ngữ thật giới hạn để diễn tả. Đó là Đấng họ không chiêm ngắm bằng giác quan nhưng bằng con tim. Sự cận kề này thấu hiểu tâm tư, ngay cả những cảm xúc chưa biết gọi thành tên, giúp họ vượt thắng chính mình để sống cho một lý tưởng phục vụ lớn hơn.
Lễ tình yêu không thể thiếu hoa. Hoa tươi, hoa sấy khô đủ loại sáng tạo. Trong ngày này, thường người tu sĩ không nhận được những bông hồng đỏ thắm có thể quan sát được màu sắc hay cảm nhận được mùi hương nồng nàn. Bù lại, họ cảm nhận một sự hiện diện vắng mặt, nhưng gần gũi thân thiết của một Đấng Vô Hình. Gọi là Đấng Vô Hình vì ngôn ngữ thật giới hạn để diễn tả. Đó là Đấng họ không chiêm ngắm bằng giác quan nhưng bằng con tim. Sự cận kề này thấu hiểu tâm tư, ngay cả những cảm xúc chưa biết gọi thành tên, giúp họ vượt thắng chính mình để sống cho một lý tưởng phục vụ lớn hơn.
Ảnh: tgpsaigon.net
Socola ngày càng trở nên một trong những biểu tượng của lễ Valentine. Hương vị ngọt đắng hòa quyện của socola được sánh với sự lãng mạn không thiếu những sóng gió trong tình yêu. Càng bước đi, người tu sĩ càng xác tín rằng con đường hẹp, nhiều chông gai cay đắng lại luôn là nẻo đường chắc chắn đưa đến hạnh phúc thật và ngọt ngào. Người tu sĩ thưởng thức hương vị socola đặc biệt ấy trong đời sống thường ngày, trong tương quan liên vị, trong sứ mệnh. Cách tự nhiên, người tu sĩ cũng ưa thích ngọt ngào, dễ dãi hơn cay đắng, hi sinh, nhưng nhìn lên Thập tự của Đấng đã hiến mạng vì mình, họ can đảm vững vàng dấn thân.
Ngày 14/2 trở nên cơ hội để diễn tả tình yêu đôi lứa nồng nhiệt, mãnh liệt, để nhắc nhớ giá trị của sự hi sinh và lòng chung thủy trong tình yêu. Người tu sĩ chia sẻ ý nghĩa ngày lễ này bằng một cuộc hồi tâm để làm mới lại niềm vui và động lực dâng hiến.
Ngày 14/2 trở nên cơ hội để diễn tả tình yêu đôi lứa nồng nhiệt, mãnh liệt, để nhắc nhớ giá trị của sự hi sinh và lòng chung thủy trong tình yêu. Người tu sĩ chia sẻ ý nghĩa ngày lễ này bằng một cuộc hồi tâm để làm mới lại niềm vui và động lực dâng hiến.
Ảnh: ducmedivieng.org
Tình yêu càng lâu dài theo thời gian, sẽ vơi dần những cảm xúc bồi hồi của thời ban đầu, cũng sẽ bớt dần cảm xúc thích thú để khám phá những điều mới lạ. Những cảm xúc nhường chỗ cho một xác tín ngày càng sâu sắc hơn, vì càng hiểu biết người mình yêu lại càng ước muốn sống như, sống vì người mình yêu. Qui luật này lại càng đúng cho người tu sĩ, những người đã được Thiên Chúa yêu thương trước. Tình yêu cốt ở điều này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay tội lỗi chúng ta” (1 Ga 4, 10). Nên dù lễ Valentine không quà, không hoa, không socola, tu sĩ luôn là những người hạnh phúc, tràn đầy tình yêu và ước muốn trao ban tình yêu cho hết mọi người.
Mến chúc bạn, dù bạn đang sống trong bậc sống nào, một lễ Valetine ấm áp!
Mến chúc bạn, dù bạn đang sống trong bậc sống nào, một lễ Valetine ấm áp!
- Bài viết của tác giả Stella4u trên website của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ: fmavtn.org