Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 630
- Chủ đề Author
- #1
Valentine – ngày lễ tôn vinh tình yêu – đáng lẽ phải là dịp để yêu thương được trọn vẹn trong sự chân thành và trách nhiệm. Thế nhưng, đáng buồn thay, nhiều bạn trẻ sau ngày lễ này lại đối diện với một thực tế đau lòng: hậu quả của những phút giây thiếu suy nghĩ, và tệ hơn nữa, có người chọn cách phá thai như một giải pháp.
Nghĩa trang thai nhi Đồi Cốc-Ảnh: SV Bác Ái Martino
Tình yêu chân thật là tình yêu có trách nhiệm
Tình yêu đích thực không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà còn là sự hy sinh, tôn trọng và bảo vệ nhau. Nếu thực sự yêu thương, con người sẽ không đặt nhau vào hoàn cảnh nguy hiểm hay ép buộc nhau làm điều trái lương tâm. Một tình yêu chân chính luôn hướng đến điều thiện hảo, giúp nhau thăng tiến trong nhân đức, chứ không phải sa vào những lối sống ích kỷ, buông thả rồi để lại hậu quả nặng nề.
"Tự do đích thực không phải là làm những gì mình thích, mà là biết làm điều tốt đẹp và đúng đắn."
Nếu tự do trong tình yêu bị biến thành sự thỏa mãn bản thân mà không có trách nhiệm, thì đó không còn là tình yêu thật sự nữa.
Phá thai – tội lỗi và nỗi đau khôn lường
Mỗi một thai nhi là một con người, là một sự sống quý giá mà Thiên Chúa đã ban tặng. Không ai có quyền tước đoạt sự sống ấy, dù bất kỳ lý do nào. Giáo Hội luôn khẳng định phá thai là một tội ác nghiêm trọng, vì nó trực tiếp hủy hoại mạng sống của một con người vô tội.
Nhiều người trẻ nghĩ rằng phá thai là cách "giải quyết" hậu quả, nhưng thực chất đó chỉ là khởi đầu của một bi kịch khác: nỗi đau thể xác, dằn vặt tinh thần, thậm chí là ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản sau này. Có biết bao người phụ nữ đã sống trong ân hận suốt đời chỉ vì một quyết định sai lầm trong phút chốc.
Giá trị của sự sống – món quà Thiên Chúa ban
Thiên Chúa là Đấng ban sự sống, và sự sống ấy cần được đón nhận với lòng biết ơn. Một thai nhi dù nhỏ bé vẫn mang trong mình một linh hồn bất tử, một tương lai mà chỉ Thiên Chúa mới biết được. Chúng ta không có quyền kết thúc một sự sống mà Ngài đã dựng nên.
Lời mời gọi: hãy yêu thương cách trách nhiệm
Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm với chính mình, với người mình yêu và với cả những sự sống có thể được sinh ra từ tình yêu ấy. Hãy sống tình yêu trong sự trong sáng, tôn trọng lẫn nhau và đặc biệt là tôn trọng sự sống.
Hãy thay đổi cách sống, biết yêu thương theo cách mà Thiên Chúa mời gọi – một tình yêu trong sáng, hy sinh và có trách nhiệm.
Đừng để ngày Valentine của hôm nay trở thành nỗi đau của ngày mai. Và đừng để hậu Valentine là ngày đi phá thai.
Phải Làm Gì
Thiên Chúa, chủ của sự sống, đã trao cho con người nhiệm vụ cao cả là bảo vệ sự sống theo cách xứng hợp với con người. Do đó, từ giây phút thụ thai, sự sống phải được bảo vệ cao nhất, và phá thai cũng như giết trẻ sơ sinh là những tội ác tồi tệ khôn xiết. Công đồng Vaticanô II, GS 51
Cùng chủ đề