Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,089
- Chủ đề Author
- #1
Khói đen đã bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine vào tối thứ Tư, ngày 7/5, cho thấy chưa có ứng viên nào đạt đủ hai phần ba số phiếu cần thiết để trở thành tân Giáo hoàng trong ngày đầu tiên của Mật nghị Hồng y.
Khói đen phát ra từ ống khói của Nhà nguyện Sistine, báo hiệu rằng chưa có giáo hoàng nào được bầu, Thứ Tư, ngày 7 tháng 5 năm 2025. Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA
Khoảng 30.000 tín hữu hồi hộp chờ đợi tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhưng khói trắng chưa thể xuất hiện.
Trước đó, buổi sáng bắt đầu với Thánh lễ “Pro Eligendo Romano Pontifice” tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Chủ tế là Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng hồng y đoàn, kêu gọi Giáo hội duy trì sự hiệp nhất “trong sự đa dạng”, một ý tưởng được xem là di sản thần học lớn của Đức Phanxicô.
Buổi chiều, các hồng y tiến vào Nhà nguyện Sistine qua một cuộc rước trang nghiêm, hát "Kinh cầu các thánh" và lần lượt tuyên thệ sẽ giữ tuyệt đối bí mật về tiến trình bầu chọn Giáo hoàng. Sau khi cánh cửa đóng lại trong nghi thức “extra omnes” – có nghĩa “mọi người ra ngoài” – thế giới bên ngoài chính thức bị ngăn cách với Mật nghị.
Bên trong, các hồng y bỏ phiếu dưới bức bích họa "Ngày Phán Xét Cuối Cùng" của Michelangelo. Không có ứng viên nào đạt được đa số 2/3, một tiêu chuẩn khắt khe được giữ nguyên qua nhiều thế kỷ để bảo đảm sự đồng thuận sâu rộng.
Các vòng bỏ phiếu tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Năm, với mỗi ngày có thể có đến bốn vòng nếu cần.
Đoàn người theo dõi qua một màn hình ở Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican khi các hồng y từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại Nhà nguyện Sistine vào ngày 7 tháng 5 năm 2025, vào ngày đầu tiên của mật nghị bầu giáo hoàng tiếp theo. Ảnh: Kevin Coombs/Reuters
Mật nghị lần này được đánh giá là đa dạng nhất trong lịch sử Giáo hội, nói lên dấu ấn cải cách nhân sự của Đức Giáo hoàng Phanxicô: 15 quốc gia lần đầu tiên có hồng y cử tri, bao gồm Cộng hòa Trung Phi, Haiti, Malaysia và Singapore.
Bên ngoài, các tín hữu vẫn kiên nhẫn chờ đợi với ánh mắt dõi theo ống khói Nhà nguyện Sistine. Nhiều người tỏ ra lạc quan, tin rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi khói trắng xuất hiện, kèm theo tiếng chuông ngân vang khắp Vatican.
Trong lúc chờ đợi, một câu nói cũ được nhắc lại nhiều lần giữa các phóng viên: “Ai bước vào mật nghị như một Giáo hoàng thì sẽ rời đi như một hồng y.” Điều này càng làm tăng khả năng một nhân vật ít được biết đến – một “người ngoài cuộc” – có thể bất ngờ trở thành người kế nhiệm Thánh Phêrô.
Cùng chủ đề