Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,024
- Chủ đề Author
- #1
Có một điều ngày càng trở nên rõ ràng – chúng ta dần thành thật hơn về những yếu đuối của mình. Chúng ta không còn giấu diếm khi vấp ngã, không còn ngại ngùng khi chia sẻ rằng mình đã sai. Điều đó thật đáng quý. Nhưng đáng tiếc, đôi khi sự thành thật ấy lại dừng lại ở việc... chỉ là một lời thú nhận. Điều gì đang thiếu? Đó chính là sự thay đổi. Là lòng ăn năn thật sự.
Xưng tội - Chưa phải là hết
Ngày nay, chúng ta sống trong một thế giới cởi mở. Người ta dễ dàng nói về thất bại, chia sẻ những điều mình làm chưa đúng. Và có thể, chính sự cởi mở ấy khiến chúng ta dễ... dừng lại ở đó. Dễ thở phào sau một lời xưng tội, mà quên mất rằng điều quan trọng hơn là: bạn sẽ làm gì tiếp theo?
Bạn có thể nói: “Tôi thường xuyên xem những thứ không lành mạnh trên mạng,” hoặc “Tôi hay nóng giận với người thân,” hay “Tôi tiêu xài quá mức và lún sâu vào nợ nần.” Nhưng liệu lời thú nhận ấy có đi kèm với hành động? Bạn có dám huỷ tài khoản xem phim? Có sẵn sàng lập ngân sách, từ bỏ chiếc thẻ tín dụng? Có can đảm tìm cách thay đổi cơn giận bằng sự mềm mại?
Rất nhiều người không hề thiếu sự thú nhận – nhưng lại thiếu sự ăn năn. Không phải vì họ không biết đó là tội, mà bởi vì họ chưa thật lòng muốn rời xa nó.
Bạn có thể nói: “Tôi thường xuyên xem những thứ không lành mạnh trên mạng,” hoặc “Tôi hay nóng giận với người thân,” hay “Tôi tiêu xài quá mức và lún sâu vào nợ nần.” Nhưng liệu lời thú nhận ấy có đi kèm với hành động? Bạn có dám huỷ tài khoản xem phim? Có sẵn sàng lập ngân sách, từ bỏ chiếc thẻ tín dụng? Có can đảm tìm cách thay đổi cơn giận bằng sự mềm mại?
Rất nhiều người không hề thiếu sự thú nhận – nhưng lại thiếu sự ăn năn. Không phải vì họ không biết đó là tội, mà bởi vì họ chưa thật lòng muốn rời xa nó.
Ăn năn - Là khi bạn quay lưng lại với tội lỗi
Xưng tội là khi bạn nói ra điều sai trái. Ăn năn là khi bạn hành động để rời xa điều đó.
Xưng tội là khi bạn đồng ý với Chúa rằng điều mình làm là tội lỗi. Ăn năn là khi bạn đổi hướng, bước ra khỏi vũng lầy quen thuộc và tiến đến một cuộc sống khác – một cuộc sống có ánh sáng, có sự thật, và có sự chữa lành.
Kinh Thánh từng nói: “Nếu không ăn năn, các ngươi cũng sẽ hư mất.” (Lu-ca 13:3). Và đó không phải là lời đe doạ, mà là một sự cảnh tỉnh dịu dàng cho những ai đang lạc lối mà không hề hay biết.
Xưng tội là khi bạn đồng ý với Chúa rằng điều mình làm là tội lỗi. Ăn năn là khi bạn đổi hướng, bước ra khỏi vũng lầy quen thuộc và tiến đến một cuộc sống khác – một cuộc sống có ánh sáng, có sự thật, và có sự chữa lành.
Kinh Thánh từng nói: “Nếu không ăn năn, các ngươi cũng sẽ hư mất.” (Lu-ca 13:3). Và đó không phải là lời đe doạ, mà là một sự cảnh tỉnh dịu dàng cho những ai đang lạc lối mà không hề hay biết.
Hãy nhìn vào Thập giá
Bạn biết không, sự ăn năn thật không chỉ đến từ sự sợ hãi. Nó đến từ tình yêu. Nó đến khi bạn nhận ra tội lỗi mình đã khiến Đấng Ki-tô phải chịu chết. Khi bạn thấy được Ngài đã hy sinh để bạn được tự do – thì bạn sẽ không còn muốn giữ lấy điều đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá nữa.
Khi bạn thấy rằng việc mình tiêu hoang không chỉ là một thói quen xấu, mà là một sự phản bội tình yêu hy sinh của Chúa Giê-su – bạn sẽ muốn sống khác. Không phải để chứng tỏ điều gì, mà để đáp lại tình yêu.
Bạn sẽ không muốn sống tiết kiệm vì sợ thiếu thốn, mà muốn sống rộng rãi để giúp đỡ người khác – như Ngài đã làm với bạn. Bạn sẽ không chỉ ngừng tức giận vì bị chê trách, mà muốn sống hiền hoà để mang đến sự bình an – như Ngài đã ban cho bạn.
Xưng tội là khởi đầu tốt đẹp. Nhưng đừng để nó là điểm kết thúc. Hãy để mỗi lời xưng tội là bước chân đầu tiên dẫn bạn đến một cuộc sống mới – nơi bạn không còn bị trói buộc bởi lỗi lầm, mà được sống trong ánh sáng của ân điển và sự tự do thật.
Hãy xưng tội. Và rồi – hãy thực lòng ăn năn. Vì bạn được yêu, và vì bạn được gọi để sống một cuộc đời mới.
Khi bạn thấy rằng việc mình tiêu hoang không chỉ là một thói quen xấu, mà là một sự phản bội tình yêu hy sinh của Chúa Giê-su – bạn sẽ muốn sống khác. Không phải để chứng tỏ điều gì, mà để đáp lại tình yêu.
Bạn sẽ không muốn sống tiết kiệm vì sợ thiếu thốn, mà muốn sống rộng rãi để giúp đỡ người khác – như Ngài đã làm với bạn. Bạn sẽ không chỉ ngừng tức giận vì bị chê trách, mà muốn sống hiền hoà để mang đến sự bình an – như Ngài đã ban cho bạn.
Xưng tội là khởi đầu tốt đẹp. Nhưng đừng để nó là điểm kết thúc. Hãy để mỗi lời xưng tội là bước chân đầu tiên dẫn bạn đến một cuộc sống mới – nơi bạn không còn bị trói buộc bởi lỗi lầm, mà được sống trong ánh sáng của ân điển và sự tự do thật.
Hãy xưng tội. Và rồi – hãy thực lòng ăn năn. Vì bạn được yêu, và vì bạn được gọi để sống một cuộc đời mới.
- Ảnh: Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Anphongsô