Thư gửi em, hành trình thăng trầm...

5.00 star(s) 3 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
141

Em thương mến,​

Em đang gặp trắc trở cho một kế hoạch mà em đã ấp ủ bao lâu.
Em mong đợi thành công mà em nghĩ là sẽ rất quan trọng cho cuộc đời mình.
Quả thật, đích đến luôn luôn là điều mong đợi cho một hành trình.
Vì đó là thời điểm hoàn tất, đạt kết quả như sự ấp ủ bấy lâu. Nhưng..

...Sẽ thật đẹp khi mọi kế hoạch, chương trình đều được tiên liệu để cuộc hành trình đạt tới đích mỹ mãn. Nhưng cuộc sống dường như luôn có những "BẤT NGỜ". Đó là những điều ngoài ý muốn, ngoại cảnh tác động như thời tiết thay đổi khắc nghiệt, nguồn hỗ trợ bỗng dưng bị đứt, bạn đồng hành bỏ cuộc, rồi chưa kể đến những diễn biến tâm lý của chính mình trong cuộc hành trình: Có lúc hưng phấn như muốn phá tung mọi giới hạn, nhưng cũng có lúc nằm bẹp dí không một chút năng lượng.

phailamgi_Thư gửi em, hành trình thăng trầm_cv1.jpg
Ảnh: biblejourney.aikoreacommunity.com
  • Đâu là nơi mình cầu cứu?
  • Đâu là nơi mình lấy lại năng lượng?
  • Đâu là nơi mình tìm lại động lực?
  • Điều gì là ý nghĩa để mình phải giữ đến cuối chặng đường?
  • Điều gì là không cần thiết phải buông bỏ để tiếp tục hành trình?
  • Đâu là ý chí để kỉ luật và nguyên tắc hơn cho mỗi ngày sống?

Thiết nghĩ đây là những câu hỏi mà chúng ta nên duyệt xét lại trong hành trình của mình để không những vui khi đạt được tới đích cuối cùng của hành trình, nhưng là tận hưởng cả hành trình từ khi bắt đầu, cho tới đạt được những bước nhỏ, cho tới thử thách khó khăn, cho tới vấp ngã, thất bại và bắt đầu lại, mạnh mẽ hơn và tiếp tục bước đi.

Nguyện cầu cho em, tôi và mọi người được bền tâm, vững chí và an vui trong hành trình cuộc đời.

Yeuthuong,

Little-pencil​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên