Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 126
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Chúc mừng em và người thương, cùng gia đình, bạn bè ngày lễ Tình Yêu! Tại sao tôi nói mừng cả gia đình, bạn bè của em? Vì đây là lá thư tôi mời gọi em đi vào một Tình Yêu lớn hơn....
Tôi rất thích một câu Tiếng Tây Ban Nha:
"Buscamos AMOR en todo, menos en DIOS!
cuando DIOS es el significado real de la palabra AMOR."
Tạm dịch là:
"Chúng ta mải miết kiếm tìm TÌNH YÊU ở khắp mọi nơi, ngoại trừ trong THIÊN CHÚA.
Trong khi chính NGÀI là định nghĩa đúng nhất về TÌNH YÊU."
Từ đây, em sẽ thấy tại sao hôn nhân Công Giáo phải làm lễ trong nhà thờ. Đây không chỉ là sự chúc lành hay chứng nhận về tôn giáo, phong tục, nhưng đây là Bí Tích Hôn Nhân. Vì khi này, hôn nhân Công Giáo nói tới ân sủng và Tình yêu tuyệt vời của Chúa với Nhân loại, với Giáo Hội của Ngài. Tình yêu của Ngài là tín trung và không bao giờ đổi thay. Khi mình bước vào hôn nhân mình cũng bước vào mối tương quan chung thủy nhất đó: khi thịnh vượng cũng như khi gian nan, khi ốm đau cũng như khi mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời. Chúa không bao giờ bỏ rơi con người trong gian nan. Ngài ở đó ngay bên. Chúa không ruồng rẫy con người khi đau bệnh. Ngài cũng ở đó trong cơn bệnh để yêu thương và chăm sóc. Vậy nên, người ta vẫn nói Tình Yêu là nguyên lý căn bản của mọi mối quan hệ, nếu trong một mối quan hệ không phản ánh tình yêu, nó chỉ là trục lợi và lừa dối. Và khi phản ánh tình yêu, chúng ta thể hiện hình ảnh của Chúa nơi cuộc đời mình.
Gia đình, cha mẹ hay anh chị em ruột là những món quà tình yêu mà Chúa đã chọn cho mình. Trong cuộc sống ngoài tương quan gia đình máu mủ thì mọi quan hệ khác mình đều có thể chọn lựa. Vậy nên, chúng ta được mời gọi trân quý gia đình, biết ơn món quà mà chính Chúa đã ưu ái tặng ban. Có thể, đôi khi mình bất đồng, cãi vã hoặc thậm chí ghét một ai đó trong gia đình. Nhưng mối dây liên kết ruột thịt vẫn đó, chúng ta vẫn là một gia đình chung một dòng máu. Ngày hôm nay, hãy nhắn tin cho gia đình chúc mừng ngày lễ Tình Yêu, đây là nơi đầu tiên và mãi đó cho mình học biết về Tình Yêu, sự hy sinh, tha thứ và bao dung em nhé.
Thứ đến, những người bạn chân thành là một món quà đặc biệt nữa mà Chúa gửi đến cho mình. Họ là anh chị em không cùng dòng máu mà do chính mình góp phần chọn lựa để chia sẻ và nâng đỡ nhau cuộc sống. Người bạn tốt thì như một kho báu. Hãy nhắn tin cho bạn mình và cảm ơn vì đã là một món quà tuyệt vời cho cuộc đời của mình. Giữa 7 tỉ người, chúng ta lại biết nhau, trân trọng nhau, cùng vui, cùng buồn với nhau sau bao biến cố hạnh phúc và bão giông.
Tôi cũng cám ơn và chúc mừng ngày lễ Tình Yêu tới em, người đã dành thời gian để đọc lá thư này. Chúa cũng gửi chúng ta cho nhau để cùng đồng hành bước đi trên hành trình đức tin, trở nên những chứng nhân hy vọng và tình yêu trong một thế giới còn nhiều tổn thương.
Cuối cùng và quan trọng hơn hết, chúng con ca tụng và chúc mừng Chúa, Tình yêu vĩ đại nhất cho cuộc đời của mỗi người chúng con.
Yeuthuong,
Little-pencil
Chỉnh sửa lần cuối: