- Chủ đề Author
- #1
Mời các quý vị theo dõi những tin Công giáo nổi bật trong ngày 19/3/2025.
CHUẨN BỊ LỄ GIỖ 20 NĂM ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II
Tại Roma, nhiều hoạt động đang được tổ chức để kỷ niệm 20 năm ngày Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời (02/4/2005 – 02/4/2025). Cao điểm của sự kiện sẽ là thánh lễ trọng thể vào lúc 15h00 ngày 02/4 tại Đền thờ Thánh Phêrô, do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, chủ tế.
Ảnh: Moisés Becerra / Cathopic
Trong khuôn khổ các hoạt động tưởng niệm:
- Ngày 16/3, cộng đoàn Công giáo Ba Lan tại Roma đã cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Stanislaw, sau đó là buổi trình diễn thánh ca của ca đoàn Octawa Ensemble.
- Ngày 17/3, một buổi hòa nhạc thánh tiếp tục diễn ra.
- Ngày 01/4, tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, sẽ có buổi hòa nhạc thánh với chủ đề "Tôi tin" (Credo), do Ban Quản đốc Nhà thờ Thánh Stanislaw và Đại sứ quán Ba Lan cạnh Tòa Thánh tổ chức.
- Ngày 03/4, tại Thính đường Gioan Phaolô II, sẽ có chương trình tôn giáo và văn hóa do Quỹ Gioan Phaolô II tại Vatican phối hợp với Nhà thờ Thánh Stanislaw thực hiện.
Đức Gioan Phaolô II là vị Giáo hoàng phục vụ Giáo hội trong 27 năm và được tôn phong hiển thánh vào năm 2014. Các hoạt động kỷ niệm không chỉ tôn vinh ngài mà còn thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Giáo hội đối với vị Thánh Giáo hoàng người Ba Lan.
ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ KÊU GỌI NGƯỜI TRẺ LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA TRONG NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố sứ điệp cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi lần thứ 62, diễn ra vào ngày 11/5/2025, khi ngài đang dưỡng bệnh tại Bệnh viện Gemelli, Rome.
Với chủ đề "Lữ khách hy vọng: Hồng ân của sự sống", sứ điệp nhấn mạnh rằng mọi ơn gọi—dù là đời sống linh mục, tu sĩ hay giáo dân—đều là dấu chỉ của niềm hy vọng mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Đức Thánh Cha nhận định rằng nhiều bạn trẻ cảm thấy hoang mang trước tương lai do bất ổn, khủng hoảng căn tính và sự thờ ơ của xã hội. Tuy nhiên, Chúa không bao giờ bỏ rơi con người trong những do dự ấy. Ngài kêu gọi giới trẻ can đảm lắng nghe tiếng Chúa, tìm kiếm thánh ý Ngài qua cầu nguyện, phân định và phục vụ tha nhân.
Ngài cũng nhắc nhở rằng mỗi ơn gọi không phải là phương tiện để thăng tiến bản thân, mà là một lời mời gọi yêu thương và dấn thân phục vụ. Hành trình ơn gọi được nuôi dưỡng qua đời sống cầu nguyện, lòng tín thác vào Chúa và sự trung thành với Tin Mừng.
Cuối sứ điệp, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các mục tử và những người hướng dẫn ơn gọi kiên nhẫn đồng hành với giới trẻ, giúp họ khám phá con đường mà Chúa dành cho mình. Ngài mời gọi toàn thể Kitô hữu cầu nguyện cho ơn gọi, tin tưởng rằng Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi những thợ gặt mới cho cánh đồng truyền giáo.
"Hãy không ngừng cầu xin Chúa sai thêm những thợ gặt, và tiếp tục bước đi như những lữ khách hy vọng trên con đường Tin Mừng!" – Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ.
Với chủ đề "Lữ khách hy vọng: Hồng ân của sự sống", sứ điệp nhấn mạnh rằng mọi ơn gọi—dù là đời sống linh mục, tu sĩ hay giáo dân—đều là dấu chỉ của niềm hy vọng mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Đức Thánh Cha nhận định rằng nhiều bạn trẻ cảm thấy hoang mang trước tương lai do bất ổn, khủng hoảng căn tính và sự thờ ơ của xã hội. Tuy nhiên, Chúa không bao giờ bỏ rơi con người trong những do dự ấy. Ngài kêu gọi giới trẻ can đảm lắng nghe tiếng Chúa, tìm kiếm thánh ý Ngài qua cầu nguyện, phân định và phục vụ tha nhân.
Ngài cũng nhắc nhở rằng mỗi ơn gọi không phải là phương tiện để thăng tiến bản thân, mà là một lời mời gọi yêu thương và dấn thân phục vụ. Hành trình ơn gọi được nuôi dưỡng qua đời sống cầu nguyện, lòng tín thác vào Chúa và sự trung thành với Tin Mừng.
Cuối sứ điệp, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các mục tử và những người hướng dẫn ơn gọi kiên nhẫn đồng hành với giới trẻ, giúp họ khám phá con đường mà Chúa dành cho mình. Ngài mời gọi toàn thể Kitô hữu cầu nguyện cho ơn gọi, tin tưởng rằng Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi những thợ gặt mới cho cánh đồng truyền giáo.
"Hãy không ngừng cầu xin Chúa sai thêm những thợ gặt, và tiếp tục bước đi như những lữ khách hy vọng trên con đường Tin Mừng!" – Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ.
SỨ THẦN TÒA THÁNH: BẠO LỰC TẠI NAM SUDAN ĐANG TRẦM TRỌNG HƠN
Đức Tổng Giám mục Séamus Patrick Horgan, Sứ thần Tòa Thánh đầu tiên tại Nam Sudan, cảnh báo rằng tình trạng bạo lực tại quốc gia này đang ngày càng tồi tệ hơn, đẩy đất nước vào một “mùa đổ máu” mới.
Phát biểu trong Thánh lễ Chúa nhật 09/3 tại Nhà thờ chính tòa Thánh Têrêsa, thủ đô Juba, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn theo dõi và cầu nguyện cho hòa bình tại Nam Sudan. Ngài mời gọi mọi người hãy tận dụng Mùa Chay như cơ hội hoán cải, từ bỏ bạo lực để đón nhận yêu thương theo gương Chúa Kitô.
Tình hình Nam Sudan hiện tại đang rất căng thẳng:
Phát biểu trong Thánh lễ Chúa nhật 09/3 tại Nhà thờ chính tòa Thánh Têrêsa, thủ đô Juba, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn theo dõi và cầu nguyện cho hòa bình tại Nam Sudan. Ngài mời gọi mọi người hãy tận dụng Mùa Chay như cơ hội hoán cải, từ bỏ bạo lực để đón nhận yêu thương theo gương Chúa Kitô.
Tình hình Nam Sudan hiện tại đang rất căng thẳng:
- Ngày 12/3, ít nhất 10 người thiệt mạng, 23 người bị thương trong một vụ pháo kích tại El Fasher, miền Bắc Darfur.
- Xung đột kéo dài từ sau nội chiến năm 2013, dù có nhiều nỗ lực hòa giải.
- Cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, khiến hàng triệu người phải di tản, dù quốc gia này có nguồn tài nguyên dồi dào.
Ảnh: communications.amecea.org
Đức Sứ thần kêu gọi Nam Sudan cần một sự biến đổi khẩn cấp, đồng thời nhấn mạnh rằng ngoài bạo lực, đất nước còn chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu với mưa lũ và hạn hán kéo dài, đe dọa đến đời sống và sản xuất nông nghiệp.
THƯ ĐỨC THÁNH CHA GỬI BÁO “NGƯỜI ĐƯA TIN CHIỀU”
Ngày 18/3, báo Corriere della Sera (Người đưa tin chiều) của Ý đã đăng tải lá thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến ông Luciano Fontana, chủ nhiệm tờ báo. Trước đó, ông Fontana đã viết thư bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe của Đức Thánh Cha và mong muốn ngài tiếp tục lên tiếng kêu gọi hòa bình, cũng như thúc đẩy việc giải trừ vũ khí.
THƯ ĐỨC THÁNH CHA GỬI BÁO “NGƯỜI ĐƯA TIN CHIỀU”
Ngày 18/3, báo Corriere della Sera (Người đưa tin chiều) của Ý đã đăng tải lá thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến ông Luciano Fontana, chủ nhiệm tờ báo. Trước đó, ông Fontana đã viết thư bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe của Đức Thánh Cha và mong muốn ngài tiếp tục lên tiếng kêu gọi hòa bình, cũng như thúc đẩy việc giải trừ vũ khí.
Ảnh: ANSA
Trong thư hồi đáp, Đức Thánh Cha cảm ơn sự quan tâm của ông Fontana và chia sẻ rằng bệnh tật giúp ngài ý thức rõ hơn về sự mong manh của con người. Chính trong những khoảnh khắc yếu đuối ấy, con người có thể nhìn nhận cách sâu sắc hơn về những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống – điều gì mang lại sự sống và điều gì dẫn đến hủy diệt. Ngài cũng nhận định rằng xã hội ngày nay thường có xu hướng phớt lờ hoặc né tránh những người yếu đuối và đau khổ, vì sự hiện diện của họ đặt ra những câu hỏi thách thức về hướng đi của cả cá nhân lẫn cộng đồng.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông và khuyến khích các nhà báo hãy ý thức về sức mạnh của lời nói. Ngài khẳng định rằng lời nói không chỉ đơn thuần là công cụ giao tiếp mà còn có thể định hình xã hội, kết nối hoặc chia rẽ con người, phục vụ sự thật hoặc bóp méo nó. Ngài mời gọi mọi người cùng nỗ lực "giải giáp lời nói" để từ đó "giải giáp tâm trí" và "giải giáp Trái Đất", giúp kiến tạo hòa bình thay vì nuôi dưỡng xung đột.
Nói về tình hình thế giới, Đức Thánh Cha bày tỏ sự lo lắng trước những cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Ngài khẳng định chiến tranh chỉ mang lại đau thương, tàn phá các cộng đồng và môi trường mà không thể giải quyết được những xung đột. Theo ngài, ngoại giao và các tổ chức quốc tế cần được đổi mới để trở thành công cụ thực sự có hiệu quả trong việc duy trì hòa bình. Đồng thời, các tôn giáo có thể đóng góp vào tiến trình này bằng cách khơi dậy nơi tâm hồn con người khát vọng về tình huynh đệ và công lý.
Cuối thư, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả mọi người cùng hiệp nhất trong nỗ lực xây dựng một thế giới hòa bình, đồng thời cầu xin Thiên Chúa soi sáng và đồng hành với nhân loại trong hành trình này.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông và khuyến khích các nhà báo hãy ý thức về sức mạnh của lời nói. Ngài khẳng định rằng lời nói không chỉ đơn thuần là công cụ giao tiếp mà còn có thể định hình xã hội, kết nối hoặc chia rẽ con người, phục vụ sự thật hoặc bóp méo nó. Ngài mời gọi mọi người cùng nỗ lực "giải giáp lời nói" để từ đó "giải giáp tâm trí" và "giải giáp Trái Đất", giúp kiến tạo hòa bình thay vì nuôi dưỡng xung đột.
Nói về tình hình thế giới, Đức Thánh Cha bày tỏ sự lo lắng trước những cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Ngài khẳng định chiến tranh chỉ mang lại đau thương, tàn phá các cộng đồng và môi trường mà không thể giải quyết được những xung đột. Theo ngài, ngoại giao và các tổ chức quốc tế cần được đổi mới để trở thành công cụ thực sự có hiệu quả trong việc duy trì hòa bình. Đồng thời, các tôn giáo có thể đóng góp vào tiến trình này bằng cách khơi dậy nơi tâm hồn con người khát vọng về tình huynh đệ và công lý.
Cuối thư, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả mọi người cùng hiệp nhất trong nỗ lực xây dựng một thế giới hòa bình, đồng thời cầu xin Thiên Chúa soi sáng và đồng hành với nhân loại trong hành trình này.