Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 973
- Chủ đề Author
- #1
Lời Chúa ngày lễ Thánh Cả Giuse cho thấy Thánh Cả cùng với Tổ phụ Abraham là những người hành hương hy vọng. Trong ba khía cạnh sau:
1. Các ngài đã ra đi theo lời Chúa. Lời Chúa là niềm hy vọng cho các ngài. Nên khi được Chúa dạy, các ngài lập tức thi hành
Tổ phụ Abraham đã nghe Chúa dạy phải bỏ quê hương xứ sở, bỏ đất đai nhà cửa, để đi đến miền đất Chúa chỉ. Dù lúc ấy Tổ phụ đã 75 tuổi. Dù chưa biết đi đâu. Nhưng nghe lời Chúa, Tổ phụ lập tức lên đường.
Thánh Cả Giuse định tâm âm thầm trốn đi. Nhưng khi nghe Chúa dạy, Thánh Cả lập tức trở về nhận Maria làm bạn và nhận Chúa Giêsu làm con.
Lời Chúa dạy là khó khăn. Bảy mươi lăm tuổi là tuổi an nghỉ. Ra đi trong tuổi già là một phấn đấu lớn. Nhận một người làm vợ mà không hiểu gì về người ấy. Nhận một người con không phải của mình. Thật khó khăn biết bao. Thế nhưng các ngài vẫn lên đường theo lời Chúa. Tin vào Lời Chúa là tương lai. Vì hy vọng vào Chúa nên các ngài luôn ra đi với Chúa và trong Chúa.
Thánh Cả Giuse định tâm âm thầm trốn đi. Nhưng khi nghe Chúa dạy, Thánh Cả lập tức trở về nhận Maria làm bạn và nhận Chúa Giêsu làm con.
Lời Chúa dạy là khó khăn. Bảy mươi lăm tuổi là tuổi an nghỉ. Ra đi trong tuổi già là một phấn đấu lớn. Nhận một người làm vợ mà không hiểu gì về người ấy. Nhận một người con không phải của mình. Thật khó khăn biết bao. Thế nhưng các ngài vẫn lên đường theo lời Chúa. Tin vào Lời Chúa là tương lai. Vì hy vọng vào Chúa nên các ngài luôn ra đi với Chúa và trong Chúa.
2. Các ngài đã ra đi với Chúa. Đã từ bỏ tất cả. Chỉ có Chúa là niềm hy vọng. Nên các ngài gắn bó mật thiết với Chúa
Tổ phụ Abraham ra đi suốt đời. Nhưng chưa có một mảnh đất nào làm tư hữu. Đến trăm tuổi vẫn chưa có con. Nhưng Tổ phụ vẫn tin vào lời Chúa hứa. Luôn gắn bó với Chúa. Chúa truyền đi đâu thì Tổ phụ đi đến đấy. Chúa truyền làm gì Tổ phụ lập tức thi hành. Kể cả việc phải sát tế đứa con duy nhất. Vì Tổ phụ chỉ cần Chúa. Chỉ gắn bó với Chúa. Lúc nào cũng ở trong Chúa.
Thánh Cả Giuse luôn ra đi với Chúa. Đi với lời Chúa dạy. Và nhất là đi với Chúa Giêsu, Ngôi Hai giáng trần. Đi Bêlem khai hộ khẩu, Thánh Cả đi với Chúa còn trong dạ mẹ. Trốn sang Ai cập, Thánh Cả luôn đi bên cạnh để bảo vệ Chúa Hài Nhi sơ sinh. Khi Hêrôđê băng hà, Thánh Cả rước Chúa về quê hương. Không trở về Bêlem vì sợ Archelaus tàn bạo. Ngài đưa Chúa về Nazareth. Tại Nazareth, Thánh Cả luôn ở bên Chúa Bé Thơ. Cho Chúa ăn. Bồng bế Chúa. Chơi đùa với Chúa. Dạy Chúa làm thợ mộc. Thật là một cảnh gia đình ấm cúng. Khi đi lễ Đền Thờ Giêrusalem, Thánh Cả đưa Chúa Giêsu đã trưởng thành lên cho Chúa Cha. Như thế, cuộc đời Thánh Cả luôn ra đi. Nhưng luôn ra đi với Chúa Giêsu bên cạnh. Và đi trong thánh ý Chúa Cha. Đó chính là niềm hy vọng của Thánh Cả.
Tổ phụ Abraham và Thánh Cả Giuse ra đi trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng các ngài luôn sẵn sàng ra đi. Vì Chúa là niềm hy vọng. Các ngài luôn ở trong Chúa. Nên các ngài luôn hy vọng. Và vì thế các ngài đã đạt tới Chúa là niềm hy vọng.
Thánh Cả Giuse luôn ra đi với Chúa. Đi với lời Chúa dạy. Và nhất là đi với Chúa Giêsu, Ngôi Hai giáng trần. Đi Bêlem khai hộ khẩu, Thánh Cả đi với Chúa còn trong dạ mẹ. Trốn sang Ai cập, Thánh Cả luôn đi bên cạnh để bảo vệ Chúa Hài Nhi sơ sinh. Khi Hêrôđê băng hà, Thánh Cả rước Chúa về quê hương. Không trở về Bêlem vì sợ Archelaus tàn bạo. Ngài đưa Chúa về Nazareth. Tại Nazareth, Thánh Cả luôn ở bên Chúa Bé Thơ. Cho Chúa ăn. Bồng bế Chúa. Chơi đùa với Chúa. Dạy Chúa làm thợ mộc. Thật là một cảnh gia đình ấm cúng. Khi đi lễ Đền Thờ Giêrusalem, Thánh Cả đưa Chúa Giêsu đã trưởng thành lên cho Chúa Cha. Như thế, cuộc đời Thánh Cả luôn ra đi. Nhưng luôn ra đi với Chúa Giêsu bên cạnh. Và đi trong thánh ý Chúa Cha. Đó chính là niềm hy vọng của Thánh Cả.
Tổ phụ Abraham và Thánh Cả Giuse ra đi trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng các ngài luôn sẵn sàng ra đi. Vì Chúa là niềm hy vọng. Các ngài luôn ở trong Chúa. Nên các ngài luôn hy vọng. Và vì thế các ngài đã đạt tới Chúa là niềm hy vọng.
3.Các ngài đã đi tới Chúa. Tổ phụ Abraham khởi đầu với lời hứa của Chúa. Ban cho ngài đất đai và dòng dõi đông đúc như cát biển sao trời
Từ Tổ phụ Abraham phát sinh vua Đavid. Sau này lời hứa được chuyển tiếp tới Đavid cho dòng dõi ngài trường tồn và ngai vàng vĩnh cửu. Lời hứa ấy hoàn thành nơi Chúa Giêsu và Thánh Cả Giuse. Thánh Cả thuộc dòng tộc Đavid. Chúa Giêsu được ghi tên vào dòng tộc Đavid qua Thánh Cả Giuse. Chính Chúa Giêsu sinh ra nhân loại mới. Hoàn thành lời hứa con cháu Abraham đông đúc như cát biển sao trời. Vì với Chúa Giêsu, mọi người từ phương Đông phương Tây sẽ gia nhập dân thánh Chúa. Và chính Chúa Giêsu hoàn thành lời hứa cho dòng dõi Đavid trường tồn. Chúa Giêsu được tôn phong làm Vua Vũ Trụ. Cho ngai vàng Đavid tồn tại mãi muôn đời.
Chúa là niềm hy vọng. Các ngài xuất phát từ Chúa là xuất phát từ niềm hy vọng. Đi trong Chúa là đi trong hy vọng. Đạt tới Chúa là đạt tới hy vọng.
Chúa là niềm hy vọng. Các ngài xuất phát từ Chúa là xuất phát từ niềm hy vọng. Đi trong Chúa là đi trong hy vọng. Đạt tới Chúa là đạt tới hy vọng.
Đem niềm hy vọng cho nhân loại
Thánh Cả Giuse đã đi trong hy vọng, đã đi với hy vọng và đã đi tới hy vọng. Vì thế ngài mở đường cho ta đi tới niềm hy vọng. Tin tưởng vào Thánh Cả chúng ta có thể cùng ngài đi trong, đi với, và đi tới hy vọng.
Điển hình cho niềm hy vọng này là lịch sử truyền giáo miền Bắc Việt nam. Ngày 18/3/1627 tàu chở cha Đắc Lộ đến vịnh Bắc Bộ. Chiều tối bỗng giông gió nổi lên như muốn nhấn chìm con thuyền mỏng manh. Bầu trời đen như mực. Lại có sấm chớp ngoằn ngoèo như mặt ma quỷ hiện ra đe doạ các nhà truyền giáo. Trong cơn nguy kịch, Cha Đắc Lộ tha thiết khẩn cầu Thánh Cả Giuse. Thật lạ lùng. Sáng ngày 19/3/1627 trời yên biển lặng. Mở cửa tầu ra các ngài đã cập bến Cửa Bạng, Thanh hoá. Cha Đắc lộ quỳ gối ngay trên bãi biển. Tạ ơn. Dâng cửa biển này và công cuộc truyền giáo Xứ Bắc cho Thánh Cả Giuse. Và thật lạ lùng, việc truyền giáo tại Xứ Bắc phát triển rất nhanh chóng.
Thánh Giuse đã đi từ Thiên Chúa, trong Thiên Chúa nên đã tới Thiên Chúa. Thiên Chúa là niềm hy vọng nên Thánh Cả luôn có hy vọng. Và đem hy vọng cho tất cả những ai trông cậy vào ngài.
Trong Năm Thánh Hành Hương Hy Vọng, chúng ta hãy dâng phó và cùng Thánh Cả hành hương với niềm hy vọng lớn lao. Chắc chắn có ngài hướng dẫn, chúng ta sẽ đạt tới niềm hy vọng của Giáo hội, của cộng đoàn, của gia đình và của bản thân mỗi người
Điển hình cho niềm hy vọng này là lịch sử truyền giáo miền Bắc Việt nam. Ngày 18/3/1627 tàu chở cha Đắc Lộ đến vịnh Bắc Bộ. Chiều tối bỗng giông gió nổi lên như muốn nhấn chìm con thuyền mỏng manh. Bầu trời đen như mực. Lại có sấm chớp ngoằn ngoèo như mặt ma quỷ hiện ra đe doạ các nhà truyền giáo. Trong cơn nguy kịch, Cha Đắc Lộ tha thiết khẩn cầu Thánh Cả Giuse. Thật lạ lùng. Sáng ngày 19/3/1627 trời yên biển lặng. Mở cửa tầu ra các ngài đã cập bến Cửa Bạng, Thanh hoá. Cha Đắc lộ quỳ gối ngay trên bãi biển. Tạ ơn. Dâng cửa biển này và công cuộc truyền giáo Xứ Bắc cho Thánh Cả Giuse. Và thật lạ lùng, việc truyền giáo tại Xứ Bắc phát triển rất nhanh chóng.
Thánh Giuse đã đi từ Thiên Chúa, trong Thiên Chúa nên đã tới Thiên Chúa. Thiên Chúa là niềm hy vọng nên Thánh Cả luôn có hy vọng. Và đem hy vọng cho tất cả những ai trông cậy vào ngài.
Trong Năm Thánh Hành Hương Hy Vọng, chúng ta hãy dâng phó và cùng Thánh Cả hành hương với niềm hy vọng lớn lao. Chắc chắn có ngài hướng dẫn, chúng ta sẽ đạt tới niềm hy vọng của Giáo hội, của cộng đoàn, của gia đình và của bản thân mỗi người
Giuse Ngô Quang Kiệt
- Ảnh trong bài: Canva