Cha mẹ đỡ đầu của các linh mục - tu sĩ, một mẫu gương từ Bangladesh

5.00 star(s) 1 Vote
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
810

Nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, vào Chúa nhật IV Phục sinh, truyền thông công giáo đã giới thiệu một tấm gương sáng của một giáo dân Bangladesh đã dành cả cuộc đời để chăm sóc các mầm non ơn gọi trong giáo xứ nơi bà sinh trưởng và phục vụ.


phailamgi_Cha mẹ đỡ đầu của các linh mục - tu sĩ, một mẫu gương từ Bangladesh_cv1.jpg

Bà Lobdine Chisim trong ngày lãnh nhận huân chương Giáo hoàng “Pro Ecclesia et Pontifice”, ngày 11/1/2025. Ảnh: EWTN news

Người phụ nữa ấy tên là Lobdine Chisim. Bà vừa là giáo viên vừa là giáo lý viên của giáo xứ Mariamnagar thuộc Giáo phận Mymensingh, Bangladesh.

Ngày 11/1/2025 vừa qua, bà đã được Tòa thánh trao tặng huân chương Giáo hoàng “Pro Ecclesia et Pontifice”, để ghi nhận sự phục vụ trọn đời của bà cho Giáo hội, đặc biệt qua sự hỗ trợ bền bỉ dành cho những bạn trẻ đang tìm hiểu về đời sống thánh hiến.

Theo ghi nhận, trong thời gian qua, đã có ít nhất 8 linh mục và 7 nữ tu trong giáo xứ, nhận được sự trợ giúp trực tiếp hoặc gián tiếp từ bà.

Bà không chỉ giới thiệu các ơn gọi này đến với các chủng viện và các dòng tu, giúp họ định hướng quá trình đào tạo, hỗ trợ họ về vật chất khi nghèo khó đe dọa làm chệch hướng ơn gọi của họ, mà còn tiếp tục theo dõi sự tiến bộ của họ, giữ liên lạc với họ qua thư từ, những chuyến thăm và những cuộc gọi điện thoại, đặc biệt là trong những lúc các ơn gọi này nghi ngờ hay gặp khủng hoảng về ơn gọi.

Điều đáng nói, không chỉ là người bảo lãnh và giúp đỡ ơn gọi, bà Chisim còn là một giáo dân có uy tín trong làng. Bà thường là người chủ trì các buổi cầu nguyện buổi tối trong giáo xứ, một người truyền cảm hứng sống đạo cho dân làng.

phailamgi_Cha mẹ đỡ đầu của các linh mục - tu sĩ, một mẫu gương từ Bangladesh_cv2.jpg
Các ân nhân của Chủng viện Xuân Lộc trong ngày tri ân ân nhân, ngày 17/11/2024. Ảnh: Giáo phận Xuân Lộc

Nhìn về Việt Nam

Giáo hội Việt Nam may mắn có nhiều ơn gọi. Đa số đến từ vùng nông thôn, từ các gia đình nghèo. Vì thế, để tiếp tục theo đuổi ơn gọi, những bạn trẻ này rất cần sự hỗ trợ tinh thần và đặc biệt về vật chất từ các gia đình có điều kiện.

Ở phía ngược lại, một số "gia đình có điều kiện" mong muốn được góp phần trong việc đào tạo ơn gọi linh mục và tu sĩ, nên cũng sẵn sàng tiếp nhận các bạn trẻ này làm "con đỡ đầu" trong gia đình, cung cấp tài chính, phương tiện đi lại cho họ.

Những việc làm này thật đáng trân trọng. Tuy nhiên, vì việc trợ giúp và nhận sự trợ giúp trong một số trường hợp nhuốm mầu thế tục, nên đã gây nên nhiều bất tiện cho các ứng sinh linh mục, tu sĩ sau này.

Và nhiều chuyện trái khoáy đã từng xảy ra. Trong các thánh lễ phong chức hay tạ ơn linh mục – tu sĩ, nhiều đấng sinh thành trở nên tội nghiệp vì sự "nổi bật quá đáng" của cha mẹ đỡ đầu.​
 

Tủ sách J.H. Newman: Giáo dục khai phóng Công giáo – John Henry Newman và câu hỏi về mục đích của giáo dục

Những năm gần đây, khái niệm “giáo dục khai phóng” xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc thảo luận về giáo dục tại Việt Nam. Người ta ca ngợi nó như một con đường dẫn tới sáng tạo, tư duy phản biện và năng lực thích ứng trong một thế giới biến động. Đồng thời, người ta cũng phê phán nó như một sản phẩm du nhập từ phương Tây, một mô hình xa lạ với truyền thống văn hóa Việt Nam, thậm chí là một phương tiện truyền tải những giá trị chính trị và xã hội không phù...

Cha Trương Bửu Diệp: Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố tuyên phong chân phước

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên