"Bình an của Chúa ở cùng anh chị em!": Lời chào đầu tiên của Giáo hoàng Lêô XIV

5.00 star(s) 1 Vote
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,095

“Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.” Với lời chào ấy, Tân Giáo hoàng Lêô XIV đã lần đầu tiên ngỏ lời với thế giới từ ban công Đền thờ Thánh Phêrô, chỉ ít giờ sau khi Mật nghị Hồng y kết thúc và tuyên bố ngài là vị lãnh đạo mới của Giáo hội Công giáo.​


Dưới đây là lời chào của Tân giáo hoàng Lêô XIV:​

phailamgi_Bình an của Chúa ở cùng anh chị em! Lời chào đầu tiên của Giáo hoàng Lêô XIV _cv1.jpg
Ảnh: Tân Giáo hoàng Lêô XVI gửi lời chào và ban phép lành "Urbi et Orbi" từ ban công Thánh đường thánh Phê-rô. Ảnh: REUTERS/Remo Casilli

Bình an của Chúa ở cùng anh chị em!

Anh chị em thân mến, đây chính là lời chào đầu tiên của Đức Kitô phục sinh, vị Mục Tử nhân lành đã hiến mạng sống vì đoàn chiên của Thiên Chúa.

Tôi cũng ước mong lời chào bình an ấy sẽ thấm sâu vào tâm hồn mỗi người, lan tỏa đến từng gia đình, đến mọi con người ở bất cứ nơi đâu, đến muôn dân, đến khắp địa cầu.

Bình an ở cùng anh chị em!

Đó là bình an của Đức Kitô phục sinh—một bình an không mang khí giới, nhưng đầy sức mạnh khiến người ta buông bỏ vũ khí; một bình an khiêm nhường và bền bỉ. Bình an ấy phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng yêu thương tất cả chúng ta một cách vô điều kiện.

Chúng ta vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quả cảm của Đức Thánh Cha Phanxicô, khi ngài ban phép lành cho Rôma. Đức Thánh Cha đã chúc lành cho Rôma, nhưng đồng thời là cho toàn thể thế giới, vào buổi sáng Phục Sinh ấy.

Xin cho tôi được tiếp nối lời chúc lành ấy.

Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thiên Chúa yêu thương anh chị em. Và sự dữ sẽ không thắng thế. Tất cả chúng ta đang ở trong bàn tay của Thiên Chúa.

Vì thế, đừng sợ hãi. Hãy hiệp nhất, nắm tay nhau, cùng bước đi với Thiên Chúa và với nhau.

Chúng ta là môn đệ của Đức Kitô. Chính Người đi trước chúng ta. Thế giới cần ánh sáng của Người. Nhân loại cần Người như nhịp cầu để gặp gỡ Thiên Chúa và tình yêu của Ngài.

Vậy thì, chúng ta cũng hãy giúp nhau xây dựng những nhịp cầu—bằng đối thoại, bằng gặp gỡ—để liên kết tất cả chúng ta lại thành một cộng đoàn, luôn sống trong bình an.

Xin cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý Hồng y huynh đệ đã tín nhiệm chọn tôi làm người kế vị Thánh Phêrô, để cùng anh chị em tiến bước như một Hội Thánh hiệp nhất, không ngừng tìm kiếm hòa bình, công lý, và trung thành sống theo Tin Mừng, không sợ hãi, trở thành những nhà truyền giáo.

Tôi là con của Thánh Âu Tinh, một tu sĩ dòng Augustinô, người đã từng nói: “Với anh em, tôi là một Kitô hữu; vì anh em, tôi là một giám mục.” Trong tinh thần đó, chúng ta hãy cùng nhau tiến bước về quê hương vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.

Gửi đến Giáo hội tại Rôma lời chào đặc biệt. Chúng ta cần cùng nhau tìm ra con đường để trở thành một Hội Thánh truyền giáo, một Hội Thánh xây dựng nhịp cầu, một Hội Thánh của đối thoại, luôn rộng mở để đón nhận—như chính quảng trường này với đôi tay giang rộng—tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang cần đến lòng bác ái, sự hiện diện, đối thoại và tình yêu của chúng ta.

Và xin cho tôi được gửi một lời chào thân thương, đặc biệt đến Giáo phận Chiclayo yêu dấu của tôi.​
 

Trực tiếp theo dõi Mật nghị qua ống khói nhà nguyện Sistine

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên