- Chủ đề Author
- #1
Từ khi con còn nhỏ, cha mẹ đã đặt vào con rất nhiều kỳ vọng. Cha mẹ muốn con học giỏi, ngoan ngoãn, trưởng thành sẽ có một công việc ổn định, một cuộc sống hạnh phúc. Cha mẹ tin rằng nếu con làm được những điều đó, con sẽ không phải chịu vất vả như cha mẹ ngày xưa.
Cha mẹ ơi, con hiểu điều đó. Nhưng có những lúc con tự hỏi: Liệu con có đủ tốt để đáp ứng những kỳ vọng ấy không?
Mỗi lần con đạt điểm cao, cha mẹ vui vẻ khen ngợi, nhưng nếu điểm thấp, con lại thấy sự thất vọng trong mắt cha mẹ.
Mỗi khi con làm được điều gì đó tốt, cha mẹ tự hào, nhưng nếu con phạm sai lầm, con lại nghe những lời trách móc: “Sao con không cố gắng hơn?”
Mỗi lần con nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cha mẹ, con cảm thấy mình không được phép thất bại.
Những điều đó khiến con luôn sống trong áp lực. Con sợ mình không đủ giỏi, sợ mình làm cha mẹ buồn, sợ mình không trở thành đứa con mà cha mẹ mong muốn.
Cha mẹ à, con cũng chỉ là một người bình thường. Con cũng có những điểm yếu, những lúc mệt mỏi, những khi chán nản. Con không thể lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng xuất sắc, lúc nào cũng hoàn hảo theo kỳ vọng của cha mẹ.
Có những ngày con thực sự kiệt sức, con chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng con sợ cha mẹ sẽ nghĩ rằng con lười biếng. Có những lần con thất bại, con muốn được cha mẹ động viên, nhưng con lại nhận được những lời so sánh: “Người ta cũng như con mà họ làm được, sao con lại không?”
Cha mẹ ơi, con không cần phải giỏi nhất, con chỉ muốn được là chính mình, được yêu thương ngay cả khi con chưa đạt được những gì cha mẹ mong muốn.
Cha mẹ đã từng trải qua tuổi trẻ, chắc hẳn cha mẹ cũng biết rằng ai cũng cần thời gian để học hỏi, để vấp ngã và để trưởng thành. Con cũng vậy. Con muốn được tự khám phá con đường của mình, được thử sức, được sai lầm và được học hỏi từ những trải nghiệm ấy.
Cha mẹ có thể đặt kỳ vọng vào con, nhưng đừng để những kỳ vọng đó trở thành áp lực khiến con mệt mỏi và mất đi chính mình. Thay vì chỉ mong con đạt được những gì cha mẹ muốn, hãy hỏi con rằng: “Con có đang hạnh phúc không?”
Con biết rằng cha mẹ yêu con, nhưng yêu thương không phải là bắt con phải trở thành một hình mẫu lý tưởng. Yêu thương là chấp nhận cả những điểm chưa hoàn hảo của con, là cho con cơ hội để lớn lên theo cách của riêng mình.
Vậy nên, cha mẹ ơi, hãy để con được sống với chính con—một người không hoàn hảo, nhưng luôn cố gắng hết mình. Và dù con có ra sao, con cũng mong cha mẹ vẫn yêu con, vẫn tự hào về con, dù con có thành công hay thất bại.
- Ảnh trong bài: Canva
Phải làm gì?
Docat 119: Gia đình làm gì cho xã hội?
Trước hết, gia đình là nơi bảo đảm sự tiếp nối của xã hội. Thứ hai, gia đình thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nuôi dưỡng con cái và giúp chúng thích nghi với xã hội. Các đức tính văn hóa, đạo đức, xã hội, trí tuệ và đức hạnh tôn giáo, các giá trị và truyền thống được lưu truyền, là nền tảng cho mọi con người tự do và có lương tâm. Được trang bị với những phẩm chất từ sự giáo dục gia đình như vậy, và với sự giáo dục cần thiết từ trường lớp, người ta có thể đảm nhận tất cả các loại trách nhiệm trong xã hội. Nhiệm vụ thứ ba của gia đình là quan tâm đến tất cả các thành viên sống chung dưới một mái nhà và tạo cho họ nơi riêng tư, an toàn để phát triển và xoa dịu những căng thẳng. Thứ tư (đặc biệt trong xã hội những người cao tuổi), việc chăm sóc yêu thương các thành viên chung sống trong gia đình bị đau yếu hoặc khuyết tật hay không còn kiếm được tiền ngày càng trở nên cấp thiết. Ở đây, quan điểm về hạt nhân gia đình mở rộng ra với thế hệ trước, có thể đẩy mạnh tình liên đới sâu sắc và đồng thời ý thức về bản sắc của gia đình.